"Xin đừng khiến những người chồng như tôi phải so sánh mẹ và vợ"
Chào các chị em, hôm qua tôi đã muốn ly hôn vợ mình sau khi cô ấy hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn. Tôi nhận ra vợ mình không khôn ngoan, thậm chí còn có phần ghen tị với mẹ chồng. Nếu là người vợ thông minh, cô ấy sẽ không so sánh mình với mẹ chồng. Tôi 34 tuổi, đã kết hôn 5 năm với vợ kém 5 tuổi. Chúng tôi có một con gái 3 tuổi đang học mẫu giáo. Tôi làm biên phiên dịch cho một công ty Nhật, công việc khá bận rộn, trong khi vợ là giáo viên tiểu học, có nhiều thời gian cho gia đình. Chúng tôi sống riêng tại Hà Nội và tôi luôn chiều chuộng vợ.
Khi ở nhà, tôi luôn hỗ trợ vợ trong mọi công việc và đưa gia đình đi chơi vào cuối tuần. Vợ tôi được chiều chuộng khi về quê, không phải làm gì. Mối quan hệ giữa mẹ tôi và vợ rất tốt, họ thường hỏi thăm lẫn nhau. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vợ tôi vẫn hỏi tôi rằng giữa cô ấy và mẹ, bên nào quan trọng hơn. Dù tôi đã trả lời rằng vợ có thể thay thế nhưng mẹ thì không, cô ấy vẫn muốn làm rõ vấn đề này.
Vợ tôi thường dằn dỗi khi cho rằng tôi quá gia trưởng và coi thường cô ấy. Dù vậy, tôi vẫn phải giữ chữ hiếu và chăm sóc bố mẹ. Đã có lần tôi khẳng định mẹ tôi quan trọng hơn vợ, vì nếu vợ hỗn láo với mẹ, tôi sẽ không tha thứ. Tuy nhiên, tôi cũng nhấn mạnh rằng vợ là người quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Vợ vẫn thắc mắc về sự ưu tiên giữa mẹ và vợ. Gần đây, cô ấy lại hỏi câu cũ, và tôi bảo rằng có những điều nên tự cảm nhận thay vì hỏi.
Câu trả lời của tôi đã rõ ràng và sát với thực tế trong câu hỏi của vợ. Tôi nhấn mạnh rằng, nếu vợ yêu chồng, tức là yêu cả những gì mẹ chồng đã nuôi dạy tôi. Tôi đã chia sẻ rằng mọi khía cạnh của tôi đều có sự đóng góp của mẹ, nhưng vợ lại đặt ra câu hỏi về việc cân bằng giữa mẹ và vợ. Dù tôi đã giải thích, vợ vẫn tiếp tục thắc mắc, cho rằng đó không phải là điều bất hiếu mà chỉ là sự nhận thức về chữ Hiếu. Vợ phân tích rằng mẹ có công sinh ra và nuôi dạy tôi, nhưng niềm hạnh phúc của cha mẹ cũng đến từ việc có con cái, và vợ là người đồng hành cùng tôi trong suốt cuộc đời.
Khi chồng gặp khó khăn, vợ luôn bên cạnh hỗ trợ, điều mà cha mẹ khó có thể làm được. Vì vậy, không thể nói mẹ quan trọng hơn vợ. Nếu phải chọn bênh mẹ hay vợ, thì không thể chấp nhận việc không bênh vợ. Sau một cuộc tranh cãi, vợ chồng tôi đã xảy ra mâu thuẫn. Tôi bực mình nói rằng nếu cần, có thể ly hôn để không phải so sánh nữa. Vợ tôi giận dữ và tự đi làm sáng hôm sau. Tôi không hiểu sao cô ấy lại mang câu hỏi so sánh này ra. Mẹ và vợ có vai trò khác nhau trong cuộc sống của chồng, và nếu chồng không tôn trọng mẹ, thì vợ cũng sẽ coi thường chồng.
Nếu chúng tôi đánh giá thấp vợ, họ sẽ cảm thấy bất hạnh và bị phân biệt. Tôi xin đề nghị, các chị em hãy biết cách sống hòa hợp với chồng nếu yêu họ.


Source: https://afamily.vn/dung-bat-nhung-ong-chong-nhu-toi-phai-dat-me-va-vo-cung-len-1-ban-can-20150729033220179.chn